Thế Giới Lạnh Lùng... Thế Giới Điêu Linh...
Thế giới lạnh lùng... vì hồn người vô cảm!
Thế giới điêu linh... vì lòng người tăm tối!
Thế giới lạnh lùng...
không phải do thời tiết
giữa Hạ nóng hầm
có nhiều kẻ rét run
thế giới mông lung
không phải do nắng hết
để suốt đêm trường
ta cứ thấy tối bưng.
Lạnh lẽo trong tâm
luôn là điều sợ nhất
tôi đọc trong đầu
bao kẻ chữ "cô đơn"
Em hát Em ca
không ngoài Em ngây ngất
đã lạc đâu rồi
nhịp đồng điệu cách non.
Em nói "bán-mua"
những vần thơ đẹp đẽ
Em nói cuộc đời
sao gặp gỡ=chia li
Em vẫn thở than
yêu thật nhiều=đơn lẻ
Em vẫn giận hờn
đời quanh quẩn lắm khi,...
Thưa ở đâu ra
đời lạnh lùng băng giá
phải, chút tâm hồn
đã vô cảm, vô tri
bỗng thấy xót xa
thế giới rối biến hóa
Thượng Đế hà hơi...
ta lại tự chối từ...
* * *
Thế giới điêu linh...
không phải Trời bắt thế
máu, lửa chan hòa
khắp mặt đất thần tiên
em nhỏ quê tôi
chẳng còn ai, ngoài biển
gởi chút hương tình
cho sóng gió mang đi.
Sao để tan hoang
những xóm làng yên ả
Sao nỡ hài lòng
thấy mặt đất nhở nham
tôi thấy trong mơ
những mảnh đời tan vỡ
ngay giữa ban ngày
từng kiếp sống=tanh hôi.
Người hét trả tôi
mái nhà dù bé tí
hãy để tôi yên
trong xóm nhỏ yên vui
anh bảo quê tôi
yên bình từ vạn thuở...*
bạn nhắc rất nhiều
tôi không muốn tự do...**
Thưa ở đâu ra
điêu linh và chết chóc
phải, chính lòng người
đầy độc ác, tối tăm
hết mức ngu si
ngông cuồng bên tiếng khóc
đã để bạo tàn
gieo rắc khắp thế gian???
25/03/2006
* ý của người Lào khi bị dọa mất "an ninh"...
** ý của người Eskimo khi được nhắc tới "tự do"...
Hoàng Thy Mai Thảo