Đêm...
Đêm...hồn sầu gối lả
Trộm nhớ thương chơi vơi
Chờ ai tình gợn gió
Lòng mưa đổ lệ rơi
Đêm... tóc xỏa mơ màng
Hương da êm ả lan
Môi mắt gầy thao thức
Lòng run khẽ bâng khuâng
Đêm... vẫn tình trong ta
Buồn rơi ướt lụa là
Hạnh phúc chợt ngơ ngẩn
Bên hiên lịm bóng nga
Đêm... vàng kiếp hoa côi
Tay đan ngón ngậm ngùi
Cuối ảo về cay đắng
Đau giấc mộng tình tôi
Đêm... chẳng tát sạch niềm
Khát khao càng nối thêm
Giận nhau làm sao nỡ
Tình anh tròn bóng em...
Giựt mình trở giấc bao đêm
Nghe trong hồn vắng u niềm bơ vơ
Ừ thì lại bước vào thơ
Được còn với tới cơn mơ ảo huyền