Tăng Bình Minh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phượng Hồng

Hè sang chẳng thấy phượng hồng
Nắng không đủ ấm nên lòng tái tê.

Trường xưa hai buổi đi về
Có hoa phượng đỏ làm ngơ ngẩn lòng.
Ở Canada hè có như không
Tìm đâu cánh phượng ép lồng vở xưa.
Ở đây đời bỗng dưng thừa
Con tim cô độc bốn mùa lẻ loi.
Ngày xưa dù chịu đòn roi
Của thầy giáo cũ cũng còn hơn nay.
Trường đời lắm đắng nhiều cay
Đau hơn ngựa đá, mặt mày tỉnh queo.
Cuộc đời vách đá cheo leo,
Tình người buốt giá bay vèo gió đông.

Giờ còn gì nữa mà mong
Dù một cánh phượng cho lòng nở hoa.
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả