Trần Ngọc Sơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đừng Buồn Nghe Em.

Tình buồn không em khi...
dòng đời ngăn cách trở
tình buồn không em khi...
đời chẳng có ngày mai
mộng đẹp tương lai để
rồi tình cũng phôi phai
ngăn cách này đến bao
giờ sầu sẽ nguôi ngoai.

Đừng buồn nghe em mai
này tình cờ gặp lại,
nụ tình hồng phôi phai...
hóa thành đá hôm nay,
vì ngày mai em theo....
chồng về nơi xứ lạ,
hãy xem chuyện tình mình...
là một giấc mơ qua.......

Đừng buồn nghe em khi...
tình mình không duyên nợ
còn gì cho nhau khi...
cuộc tình nhuộm thương đau
nghìn trùng xa nhau, thuyền....
trôi về bờ bến lạ,
chúc em trọn đời mãi
hạnh phúc...bên người ta.........!

TNS.  022506


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả