Vỡ Tan 2
Tóc buông dài gợn dòng tương
Thoáng đời hư ảo luyến thương niệm sầu
Bên bờ hạnh phúc ở đâu
Ngày nay lỡ hẹn ngàn sau ưu phiền
Sóng dâng đáy mắt thấm niềm
Rưng rưng nhỏ xuống cô miền giá băng
Mây mờ nhuốm bạc bóng giăng
Chiều vương cánh mộng lỡ làng trên tay
Nắng hong chẳng ấm tình gầy
Gió hiu quanh quẩn thở dài với tôi
Cơn mê không lối quay về
Chao đao lệ nến lững lờ trong đêm
Làm sao tay với cung thềm
Khói chiều lam phủ rũ mềm nhớ nhung
Ai đan tơ hữu trùng phùng
Cách chia đôi lứa vô thường đớn đau
Chiều trông dõi mắt bên cầu
Nhịp tình gẫy đổ còn đâu ước nguyền
Xa rồi ai nhớ ai quên
Đời em nguyện hứng hạ huyền vỡ rơi