NẾU NGÀY MAI...
Nếu ngày mai không còn biển nữa
Có chốn nào cho em lội bơi
Rồi sẽ chẳng còn gì chọn lựa
Không còn sóng xô bờ cát tơi bời
Nếu ngày mai không còn ngày mới
Tâm hồn em băng đóng lạnh lùng
Mặt trời sẽ không còn vời vợi
Cho mùa đông trôi đến vô cùng
Nếu ngày mai không còn thung lũng
Chắc núi cao buồn bã thật nhiều
Em sẽ chẳng giả vờ làm nũng
Trái tim em, em biết chẳng mỹ miều
Nếu ngày mai không còn cành liễu
Còn gì cho em mơ mộng đêm ngày
Trăng lơi lả cũng không còn yểu điệu
Lắt lư đêm sương khói hao gầy
Nếu ngày mai không còn trang giấy
Thì thơ em sẽ trốn nơi nào
Thời liên mạng màn hình nhiều đến vậy
Em vẫn yêu thơ trên giấy mỏng tuôn trào
Nếu ngày mai không còn hòn đảo
Con thuyền bơ vơ cơn sóng mơ hồ
Em ngồi vẽ những bão bùng hung bạo
Xót xa mưa ướt những hoang mồ
Nếu ngày mai không còn thành phố
Không còn anh với nụ hôn nồng
Em sẽ chẳng còn gì đau khổ
Sẽ chẳng còn thơ, vắng bóng hoa hồng
trần minh hiền