Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MẮT EM

 

 

 

Em ở gần bên

Sao anh thấy rất xa?

 

Thơ vẫn còn tha thiết

Nét chữ thừa tài hoa

Tình yêu dù chưa chết

Nhưng phải chăng đã già?

 

Mới dậy hay em vừa thức trắng đêm qua?

Ánh mắt em nhìn xa xôi không điểm tựa

Một thời cháy bập bùng hắt lửa

Đốt lòng người khách thơ

Biến trái tim anh thành ngớ ngẩn, dại khờ

Sao giờ đây không còn lấp lánh?

Có phải trái tim em mỗi lần giá lạnh

Đóng cửa sổ lòng

 thôi phản chiếu ánh sao đêm?

 

Tưởng như xa

Dù biết vẫn bên em

Em hờn giận

Thôi! Thì anh xuống nước

Hùng dũng, hiên ngang,

xông trận không lùi bước

Chợt trở nên yếu mềm

trước cặp mắt mở thờ ơ.

 

27/03/2006

Nắng Xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả