Hãy giữ lại...
Hãy giữ lại em ơi
Những lời yêu như thác
Những lời thương như nhạc
Những lời buồn như mưa,...
Dòng chữ nghĩa đẩy đưa
Con tim chiều bão gió
Lòng đôi khi chao đảo
Hồn ngả nhiều chơi vơi.
Mình là nợ của thơ
Mình là đời của sóng
Luôn bơi qua biển rộng
Mỏi mòn tìm khát khao?
Tôi chỉ có thanh tao
Với tấm tình bạn thảo
Con tim đầy mộng ảo
Đặt giữa dòng si mê.
Tựa như cánh hoa lê
Rớt xuống đời nhẹ lắm
Trót làm em say đắm
Một chiều buồn bơ vơ?!
Thôi hãy để mặc thơ
Ru cho em trọn giấc
Cất cho em tiếng nấc
Cuộc tình vừa tàn phai.
Xin làm một nhành mai
Tươi vàng khi mới sáng
Làm một trời lấp loáng
Sao soi đường đêm khuya.
Để em được cùng chia
Với tôi tình nhân ái
Trong nhẹ nhàng thoải mái
Thơ tình và tình thơ!?
Paris- 19h- 26/03/2006
*mến tặng các "tình thơ" Net Trinhnu thật mến thương!
Hoàng Thy Mai Thảo