Thuở Tập Làm Thơ

Thu trước tôi mới đầu tập làm thơ
Cũng là vào lúc tình yêu chợt đến
Thơ tôi dạo ấy rất còn vụng dại
Như tình của tôi còn vẫn ngỡ ngàng

Thuở đó lá vừa mới chớm đổi màu
Nên tình tôi có trời xanh mộng thắm
Có nắng thu vàng có trăng thu sáng
Thơ cũng không buồn để phải thẫn thờ

Đến giữa mùa thu lá vàng vừa úa
Tình tôi theo đó thay màu thay sắc
Nắng tắt trăng tàn .... chỉ mưa rã rích
Thơ bắt đầu buồn lòng bắt đầu đau

Cuối thu hàng cây trụi lá trơ cành
Mùa thu vừa hết tình tôi vừa chết
Tuyết phủ hồn tôi một màu tang trắng
Thơ nát tan buồn ..... tôi nát tim tôi
Thu Uyên
3/27/06


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả