Ngày 40
Ngày... Tháng... Năm 2012
Và hôm nay ngày sinh nhật của em
Ngọn nến lung linh em không dám thổi
Miếng bánh ngọt vẫn còn nằm trên đĩa
Sợ thổi đèn, ăn bánh sẽ bốn mươi
Em đi về lật ngược trang thời gian
Tìm lại lời năm xưa anh đã hứa
“Sáu năm sau anh mới gặp cô bé”
Vì bây giờ anh ngại tiếng thị phi
Ờ thì em đã đợi được sáu năm
Thời gian đó, với anh dài hay ngắn ?
Mái tóc huyền đen nay bắt đầu trắng
Và nụ cười nay có phần kém tươi
Và hôm nay sinh nhật thứ bốn mươi
Ngày em đã trở thành một người lớn
Rồi ngày mai, áo hoa về chốn ấy
Làm vợ hiền, dâu thảo cho người ta
Em sẽ về xin Chúa, Phật trên cao
Có luân hồi em xin làm họa sĩ
Vẽ hình anh đang ngồi nghe sóng biển
Bên cạnh một người không phải là em