Một Lần Thơ Lỡ...
Có một lần Thơ lỡ
để chiều buồn đưa tay
trót một lần vụng dại
cho nỗi lòng tan hoang...
Em là nắng lang thang
Thơ là vùng mây trắng
tình đôi ta chợt thắng
luân lý đời cấm ngăn?
Làn gió thắm mơn man
đôi môi hồng mộng đắm
suối sông cùng mơ tắm
giấc tình nồng mê say...
Khoảng trống vắng... có hay
ngày vu vơ... say nắng
mơ màng... lay mộng trắng
hứng sương còn hoang sơ...
Thành ấm áp vần thơ
gởi vô khung trời tím
tặng cho nhau ngọt lịm
giọt hôn mềm thi thơ!
26/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…