Về Thành La Mã
viết thay cho một người...
Em có đi cùng Anh
về thăm thành La Mã
ngắm thời gian phản xạ
dấu vết thời xa xăm...
Lịch sử đã ngàn năm
còn ghi đây rất rõ
chiến đài- trường đấu võ
cung-hoàng- ngời Xesar...
Những thành quách bao la
những giáo đường bát ngát
quảng trường rộn tiếng hát
lâu đài- tranh và tranh...
Tượng đá vẫn nét thanh
huy hoàng- Cleopatre
những thiên thần mộng thoát
những người hùng vinh quang...
Đường ngút ngát thênh thang
bóng hàng cây sự sống
tán cây tùng tỏa rộng*
dáng hào hùng, oai nghiêm.
Thủ đô của tình duyên
những phố phường tuyệt diệu
hút ta vào nhạc điệu
của nhiệm màu tâm linh.
Em có đi cùng Anh
để cho Anh còn đợi
hay Em còn nghĩ ngợi
nẻo đường dài... khó qua?!
TT- 27/03/2006
*loại cây tùng thật cao, có tán lá trên đỉnh tỏa tròn như "chiếc nón thời gian" vĩ đại... ở thành phố Rome -Ý!
Hoàng Thy Mai Thảo