Ru Anh...

anh hãy ngủ ngoan giấc mộng lành
Còn em thao thức vận thơ đan
Mông lung màu mắt sương khờ dại
Nhung võng em ru ngấn lệ xanh

Anh hãy ngủ say bóng êm đềm
Tạm quên ngang trái lỡ cơ duyên
Lạc cung đào cảnh phương trìu mến
Một thoáng có nhau để khó quên

anh hãy ngủ đi bóng em sang
Hồn đan gối lả cánh thiên đàng
Đóa vàng đã rộ màu dâng hiến
Hương rượu nồng nàn choáng không gian

Anh ngủ cho tròn thơ dáng say
Kìa như chiếc lá cuối cùng bay
Ngày mai thức dậy em vàng võ
Tàn úa cơn mơ đã cuối ngày...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả