Bụi Mắt

Ngày em đến bụi vương sầu uẩn mắt
Thật tình cờ ta được biết quen nhau
Gom lá đổ ghép mùa thu cảm xúc
Áng thơ đầu ươm hạt giống thương đau

Thơ cất cánh dìu qua bao phố ảo
Đan đôi lòng hồng sợi chỉ tơ vương
Vòng hụt hẫng ngẩn ngơ chiều nắng áo
Men dỗi hờn náo động nhánh chia dòng

Ngày gặp gỡ giữa mây vờn tím phủ
Ta lặng thinh nghe sóng nổi dâng trào
Lòng quặn thắt giữa đời nhau nghiệt ngã
Biết nói gì, tim nhức nhối lao đao

Chiều thật thấp mưa về mềm giấc cuối
Phải chăng trời lệ nhỏ mối tình đau
Mai xa cách em làm thơ tiếc nuối
Giữ lại đời hạt bụi mắt anh trao...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả