Búp Sen Thứ Bảy
Có phải anh mơ mộng lắm không
Em như một đóa hoa sen hồng
Em từ cõi mộng hương thơm ngát
Điệu múa búp sen mát vạn lòng
Cánh sen hồng nhỏ nón bài thơ
Em đội trên đầu nón mộng mơ
Hoa nở trong đầm bùn chẳng lấm
Nụ sen thứ bảy đẹp không ngờ
Sáu búp sen hồng cắm đẹp xinh
Khoe hương sắc thắm ở trong bình
Em ngồi bên cạnh áo hồng lợt
Em búp sen hồng thứ bảy xinh
Có phải là em một vị tiên
Cánh đồng sen nở đẹp trong miền
Đêm nay em múa trên sân khấu
Hạnh phúc thầm mong vẹn ước duyên
Nguyên Đỗ