Tuổi Thơ Nào

Tuổi thơ nào anh hái cho trái chín
Hương đầu tiên còn nhớ đến bây giờ
Tuổi thơ nào em hồn nhiên, lém lĩnh
Cột cánh diều cao vút những ước mơ

Tuổi thơ nào chạy vòng sân bắt bướm
Con bướm vàng ngơ ngác, trốn hai ta
Tuổi thơ nào phiên chợ tan, chiều muộn
Đợi mẹ về, se sắt giọt mưa sa

Tuổi thơ nào bao lần quay nhìn lại
Em thấy lòng thương biết mấy, anh ơi...
Màu áo trắng chưa bụi đường xa ấy
Bỗng một ngày thành lạc lõng, chơi vơi

Anh đã đi, qua những vùng biển rộng
Nhớ sông quê lờ lững bóng trăng tà
Em đã nếm trong đời thêm vị đắng
Môi bùi ngùi, thèm trái chín vườn ta

Tuổi thơ nào, anh làm sao tìm được
Mỗi ngày đi, thêm những bước không về
Tuổi thơ nào, em nhìn nơi phía trước
Con đường dài không nối được trời quê

Tuổi thơ nào, tuổi thơ nào, em hỏi
Không trả lời, anh bối rối nhìn em
Tuổi thơ nào, tuổi thơ nào, anh hỏi
Em cúi đầu "Vùng ký ức đã... quên!"

032806




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả