Chuyện Tình

Có bài thơ em viết
Ngập ngừng không gởi đi
Cuộc tình em tha thiết
Anh chẳng hay biết gì?

Có mùi hương của tóc 
Xõa trên dòng tháng năm
Mong bàn tay ve vuốt
Nối đôi bờ xa xăm

Lời nào hơn lời nói
Nên mãi tim thì thầm
Tình đầu hay tình cuối
Em cũng dành riêng anh

Có nhánh sông một sớm
Thấy tương tư con thuyền
Sóng vỗ bờ, luống cuống
(Đã qua ngày bình yên?)

Lời nào hơn lời nói
Nên mãi em đợi chờ
Một lần anh sẽ tới
Tình tuyệt vời ước mơ

Có bài thơ em viết
Cho dù không gởi anh
Em vẫn mong anh biết 
Là cuộc tình trăm năm...

032806




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả