mặt trái tình yêu
khi đôi mắt biết chớp màu bội phản
là lúc người sắp tàn nhẫn với nhau
những dòng thơ ngọt lịm buổi ban đầu
dần nhường chỗ cho những câu cay nghiệt!
tính độc ác thực sự không cần thiết
nhưng...loài người vốn thích trả treo nhau
nhận một câu, gửi lại phải...vài câu
người tím mặt, ta hả hê, thích thú
mới hôm nào, tựa vào nhau say ngủ
mà hôm nay ghét "xúc đất đổ đi..."
còn gọi nhau những tiếng…đến lạ kỳ!
đâu có nhớ, mình từng là…thi sĩ!
chẳng cần biết láng giềng đang ngơi nghỉ
những bài thơ nghịch vận cứ tuôn ra
kẻ ngủ mê, chợt tỉnh giấc, ngỡ cháy nhà!
tội cho đám trẻ, mai còn đi học sớm!
mặt trái tình yêu, thật quá ư ghê gớm!