Đến Bao Giờ

Đến bao giờ em mới mặc áo hoa ?
Để không còn cái thời con nít
Để danh chánh ngôn thuận người lớn
Để cùng người sánh chữ nợ duyên

Đến bao giờ mới chịu bỏ cuộc chơi
Để một lần cùng người ta chồng vợ
Để ngày kia không ai có thể nói
"Kén làm gì để chiếu trống giường không"

Đến bao giờ thì em mới hết ngông
Hết cái thời mơ mơ mộng mộng
Hết cái thời hư hư thực thực
Để cùng người sánh bước đường trăm năm

Đến khi nào em mới chịu nhả tơ
Để con tằm không uổng công kén
Tằm ơi tằm hãy thôi đừng kén nhé
Vì đường tơ không vá được bao giờ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả