Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chưa một lần...

 
 
Chưa một lần gặp mặt
Chưa một lần trao tay
Chưa một lần thổ lộ:
Tôi cũng bời tương tư!
 
Dòng sự sống "vô vi"
Cho ta hay nhiều thứ
Nỗi buồn thêm tư lự
Lòng buồn thêm hoang vu...
 
Ngày và tháng chu du
Những nẻo đường cũ-mới
Con tim hoài vô tội
Trí tưởng hoài mông lung.
 
Có một thoáng chợt rung
Như dây đàn sắp đứt
Để mộng mơ day dứt
Giữa đoạn trường bơ vơ...
 
Rồi tất cả lại Thơ
Ôm sầu, thương, nhung nhớ
Đóa hoa chưa kịp nở
Vội khép vào thiên thu.
 
Người ơi gió vẫn ru
Quanh đời tôi như sóng
Tiếng sóng lòng lay động
Nhịp tim nồng chưa tan.
 
Phải Cứu Chúa phát ban
Cho tôi hoài ân tứ
Để hồn thơ bất tử
Dệt hoài dòng tâm linh.
 
Và đây ánh bình minh
Của một ngày mới nhất
Xin tặng người ngây ngất
Khúc nhạc vừa tái sinh!?
 
9h15- 28/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả