sông Thames, mưa; về Trưng Vương

London buồn
tháng chín phải không anh ?
sao anh còn,
đứng mãi
dưới cơn đời giá lạnh
về chưa anh? hay, khi chiều; đời vẫn
sương mù còn vô lý ở chung quanh (??)

mùa thu nao
công viên nằm sỏi đá
chiếc lá vàng rơi chết bến sông Thames
linh hồn anh
hoa thơ sầu chợt nở
cơn mưa đời phong hóa những giấc mơ

về chưa anh? bên em đời quạnh vắng
gió mưa chan mài miệt tháng năm trường
vạt lụa trắng bay qua chiều im lặng
nhành phượng hồng còn đợi ở Trưng Vương

(em vẫn chờ
đợi anh ở Trưng Vương ....)

16.01.2003






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả