CẮC CỚ
Có những chiều
cắc cớ
nắng không rơi
mưa lã chã rớt buồn ngoài khung cửa
Cành lá ướt nhạt nhòa
... ôi, buồn lạ!
Buồn như khi
đôi lứa giận hờn nhau!
Có những chiều
cắc cớ
nắng ngạt ngào
lung linh nắng mỉm cười bên ô cửa
Chim chuyền cành ríu rít
... nhạc ngân nga!
Vui nhí nhảnh
hồn nhiên như trẻ nhỏ!
Có những chiều
cắc cớ
gió rì rào
vườn cây lá xạc xào vương ô cửa
dường như có
... lời ai đang tình tự
Làm ửng hồng đôi má ấy...
tương tư!
Có những chiều
cắc cớ
chẳng hiểu sao
mà mình cứ - ôi, ngẩn ngơ
... đến lạ!
Hay là tại bóng hình ai nơi đó
Đã rơi vào hồn bỏ ngỏ
yêu thương!
Có những chiều
cắc cớ
cứ vấn vương!
Ừ! nắng mưa... cũng đôi khi cắc cớ
Thì lòng người
cũng... đôi khi vậy đó!!
Hỏi - trả lời,
cứ cắc cớ
biết làm sao!!!!!!!!!!
(tháng ba hai không không sáu)