Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐIỀU TA MUỐN CÓ




Điều ta muốn có, khó hay chăng ?
Một cái tên mang những trở trăn
Để lúc cồn cào ta khẽ gọi
Nhắc em, vợi bớt những băn khoăn

Điều ta muốn có, dại hay khôn ?
Dòng địa chỉ cùng dãy số phone
Trao thiệp, gởi quà, câu chúc tụng
Chẳng như ném đá chốn vô hồn.

Điều ta muốn có, đáng là chi ?
Nghề nghiệp em làm, để sẻ chia
Cảm xúc giữa dòng đời khó nhọc
Vậy mà chẳng nói, nỡ xa lìa…

Điều ta muốn có, khó hay không?
Một chút mà thôi, dẫu dối lòng
Để thắp lửa lòng tin cháy rực
Không là ảo vọng. Chẳng hoài công!

Dấu làm chi? Sao chẳng tin nhau?
Nghi ngại làm phai nhạt sắc màu
Kỷ niệm dần chôn trong ký ức
Coi như mộng mị. Thức, còn đâu!

29/03/2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả