Trong Cõi Bặt Im -
Anh xin bỏ đói linh hồn anh
đỡ lấy lời em - niềm thinh lặng
giữa diệt vong và tồn tại
là ngôn sinh trong cõi bặt im
Anh xin phạt vắng nương tình
bóp chết nỗi khát
trong bàn tay chờ đợi
hãm tiết cơn nhớ nhung đột ngột
thở trào tinh nguyên em bừng cảm đọa đày
Anh xin tuốt ngực tim say
nghiền nát hạt thời gian thành bụi
trong khoảng thiên thu tối
hướng tìm em môi đỏ mặt trời
Anh xin tịnh khép luân hồi
buông trầm ngạt
đậy kín vùng mặc tưởng
khi tâm nhiệt bức xạ
em phựt tình
mở mắt, anh (phục sinh) ...
Mar.29.06