Nếu một mai

Nếu mai này đường đời chia hai ngã
Anh có buồn có oán trách gì không ?
Có nhớ thương ấp ủ đến ngập lòng
Hay nhủ thầm rằng chẳng hề nuối tiếc

Nếu mai này dù một mình đơn chiếc
Tình chúng mình mộng ước có phai mau
Có luyến lưu như một giấc mơ đầu
Hay vẫn đẹp như màu xanh huyền thoại

Kỷ niệm nào xa xưa còn để lại
Thuở hẹn hò hứa hẹn tuổi ngây thơ
Dấu chân xưa in hằn vết dại khờ
Đã lưu lại vết mờ trong quá khứ

Những trở ngại ngăn chia niềm tâm sự
Anh có còn thương tiếc mộng ngày xưa
Những cuối tuần mình hò hẹn đón đưa
Hay chỉ nhớ những gì đang hiện hữu

Anh có biết tình yêu luôn vĩnh cửu
Dù hiện tại,quá khứ hay tương lai
Hoặc đã xa trong cảm giác u hoài
Vẫn ẩn hiện trong bóng mờ dĩ vãng

Nếu đã biết tình mình đã mãn hạn
Mộng đầu đời cũng chẳng đẹp như hoa
Có còn chăng là nước mắt nhạt nhoà
Mãi luyến tiếc mộng thiên đường đã mất


2/2/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả