Ngày hôn lễ

Lễ vu quy tiễn đưa người em nhỏ
Chập chững vào đời hạnh phúc chung thân
Bước chân đi sao e ấp ngại ngần
Đường tình ái dẫu sao còn bỡ ngỡ

Đừng hồi hộp có chi mà lo sợ
Phận má hồng ai cũng một lần qua
Hãy vui lên đừng nhỏ lệ nhạt nhoà
Làm đôi mắt hoen mờ màu son phấn

Cười lên nhé cho quên đi sầu hận
Hãy uống đi ly rượu đắng mềm môi
Tiệc rượu say một ngày nữa rồi thôi
Cùng chủ rể bạn đời chung cuộc sống

Cơn giông tố giữa gió chiều lồng lộng
Em vẫn là hạt cát bụi chơi vơi
Cuốn trôi đi theo cơn lốc cuộc đời
Đừng đánh mất những gì đang hiện hữu

Trên trần thế có chi là vĩnh cửu
Tạm bợ thôi em hãy nhớ đừng quên
Hãy tận vui quên hết đi muộn phiền
Đời vẫn đẹp như pháo hồng ngày cưới

2/2/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả