Em Chờ Xuân Tôi Đến Tặng Hồng -


Đời vui chưa đủ thời tôi bước
Chưa đủ thời tôi bước ngập ngừng
Bên kia góc phố còn chưng hửng
Những gót chân buông quá nửa chừng

Mùa Xuân gom hết phồn vinh lại
Sau vẫn còn thừa nỗi kém vui ?
Tháng 3 sắp hết ngày rồi đấy
Này gió đừng thêm lạnh gió ơi!

Ngày vui chưa đủ buồn tôi hát
Chưa đủ buồn tôi hát cho tôi
Bên kia nỗi nhớ chờ đêm rụng
Là những đìu hiu với ngậm ngùi

Bao năm tranh thủ thời chưa đủ
Gói gém vào trong mỗi cuộc chơi
Có khi số mạng giành làm chủ
Cũng tàng tàng nương bóng cây tôi!

Đời xa lạ quá - từ khi biết
Lòng muối ủ chìm dốc mê hoang
Còn trong nghi hoặc còn trong tiếng
Cây cỏ quàng tay đợi mùa sang

Người từ Xuân biếc về như lá
Tôi trú bên này tuổi em ngoan
Yêu em mái tóc còn xanh mạ
Ướt giọt buồn tôi lắm phong trần!

Bao nhiêu lứa tuổi chờ Xuân đến
Tôi chờ Xuân em ghé mênh mông
Mùa Xuân chớm nở bao lưu luyến
Em chờ Xuân tôi đến tặng hồng ...


Mar.30.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả