Chuyện nắng mưa - 5
"Xa thì xa"......
sẽ là xa mãi mãi
"Quên thì quên"...
còn nhung nhớ làm gì?
Bôi ký ức...xóa mờ luôn hiện tại
Xóa một thời rung động nhịp tình si!
.......
Người ta sẽ
hững hờ và lạnh nhạt
Còn mình đây
che ngấn lệ dại khờ
Người ta đã
quên lối về xanh ngát
Mình trút lời giận dỗi
với vần thơ
........
Đường ra ngõ
chẳng còn ai mong đợi
Phố chung tình
cơn mưa rũ sầu lê
Hàng cây đứng
trải dài tầm tay với
Vắng một người
sao vạn vật buồn ghê?
........
Quên nhau đã
biết là quên không dễ
Tóc thẩn thờ
từng sợi rũ lặng thinh
Rồi tự trách
sao mình ngang bướng thế?
Để ngày trôi
chua xót thật vô tình.......
.....