Trái tim hẹp hòi
--nói với anh--
Nơi anh có bao điều đẹp hơn em tưởng
Mà có lần em muốn chuyện chia xa
Nơi anh chứa một tình yêu thiết tha
Vì lầm lẫn em cho rằng giả dối
Anh lần bước vệt thời gian mòn mỏi
Đuổi theo em làm một kẻ si tình
Trái tim hẹp hòi - em trói buộc niềm tin
Bằng ngốc nghếch tô màu son kiêu hãnh
Em ngẩn mặt nhìn nẽo đời muôn nhánh
Đường thênh thang muôn thuở chỉ... anh chờ
Dẫu có lần anh đến giữa vùng mơ
Rồi tan biến theo trời cao gió lộng
Em lầm tưởng tình anh là khói mỏng
Em e dè đón nhận giữa bàn tay
Em nhủ thầm tình vuột mất ngày mai
Em vẫn thế..... "Đường ta, ta cứ bước!"
Có một điều em không hề ngờ được
Trái tim anh nồng thắm vị ngọt ngào
Em - nữ hoàng, chiếm giữ một ngôi cao
Và hiện hữu trong lòng anh vĩnh cữu!