XUÂN NHỚ CỐ HƯƠNG
Xuân này đã mấy xuân rồi ?
Đón xuân viễn xứ tuyết rơi lạnh lùng
Nhớ quê xa cách muôn trùng
Mỗi lần xuân đến nỗi lòng quặn đau
Tha phương còn có gì đâu ?
Mừng xuân , nào biết chúc nhau những gì ?
Bạn bè cụng chén li bì
Để cho lòng được vơi đi nỗi buồn
Giờ đây xa cội cách nguồn
Xuân về cảm thấy tâm hồn nao nao
Quê tôi giờ biết ra sao ?
Bạn bè , thân thuộc hỏi bao nhêu người ?
Còn không ? hay đã đi... rồi ?
Hoặc đang khổ nhục tại nơi tù đày ?
Thân tôi lưu lạc sang đây
Xa quê sống những chuỗi ngày lưu vong !
Tình quê khắc khoải trong lòng
Mỗi mùa xuân tới những mong ngày về
Mừng xuân thắm thiết tình quê
Dân tôi hết cảnh não nề đau thương
Lưu vong xuân nhớ cố hương !