Ru Em Ngủ

Hãy ngủ say mềm công chúa ơi
Còn anh thức trắng nghĩ xa vời
Tìm câu ngọt dịu ru tròn giấc
Để đóa hồng vàng lệ bớt rơi

Em ngủ ngoan hiền trọn trống đêm
Năm canh sáu khắc mộng bình yên
Anh nhìn ấp ủ lòng thầm nhủ
Biết đến bao giờ vuốt tóc tiên

Dáng ngủ tuyệt vời tựa bức tranh
Chân tay tuyết điểm nguyệt soi mành
Nhung huyền óng ả buông rèm phủ
Yếm lụa đào nguyên thoát tục trần

Ráng ngủ an lành quên đắng cay
Xua tan lo lắng đọng đêm dài
Bóng anh quanh quẩn vờn bên cạnh
Che chở ngọc ngà  trọn kiếp say.

Andy Nguyen March 30, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả