Chờ Mong

Đâu cần cả chục bài thơ
Viết trong một buổi hững hờ hờn ghen
Nhớ ghê hồi mới làm quen
Mặt thì không biết còn tên mơ hồ

Thơ nàng như mối tơ vò
Buồn hoài muôn thuở âu lo tỏ bày
Cái đuôi bám sát đêm ngày
Mến em nặn óc chất đầy ý hay

Chẳng mong nàng đẹp như ai
Sang giàu chuyện nhỏ bởi đây hổng nghèo
Tính em không thích làm eo
Nói gì... nhường đó kề theo kế mình

Yêu em không phải ngoại hình
Mắt môi quyến rũ động tình thư sinh
Những lời thề cũ hằn in
Có em trong mộng không xinh chẳng màng

Qua đi mấy độ trăng tàn
Hết tan lại hợp nên càng khó quên
Trao tay em chút niềm riêng
Ngôn từ giản dị đẫm nguyên vị nồng

Em ơi giữa chốn ảo lồng
Hãy gieo hạt nhớ chờ mong có ngày
Cô dâu di nhẹ gót hài
Cùng chàng bạch mã hát bài thánh ca...

Andy Nguyen March 30, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả