Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGỒI ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI THƠ ĐÃ VIẾT

Ngồi đọc lại những bài thơ đã viết
Có niềm vui xen lẫn nỗi buồn
Có trăn trở của người con nước Việt
Có băn khoăn của giọt nước xa nguồn

Anh đã viết cho em lời ước muốn
Vẽ chân dung em đẹp diễm kiều
Tìm ngôn ngữ của một thời sầu muộn
Mơ ngày mai lộng gió lưng diều

Nhớ Thế Lữ anh gảy đàn muôn điệu
Nhớ Văn Cao mơ dòng suối mơ huyền
Đọc Xuân Diệu thấy cuộc tình kỳ diệu
Nguyễn Bính xưa mồng tơi rớt mạn thuyền

Dòng sông chảy qua khu rừng Lưu Nguyễn
Như giấc mơ của một thuở dại khờ
Như ngày ấy thuở ban đầu quyến luyến
Ngập hồn thơ ký ức xa mờ

Trăng lấp loáng trên mặt hồ nức nở
Có đau thương mới hiểu rõ cuộc đời
Có tuyệt vọng mới thấu niềm nhung nhớ
Xót xa đau bài thơ mới tuyệt vời
***
Và có lúc niềm vui chợt ùa tới
Như cơn mưa ùa đến bất ngờ
Anh bỡ ngỡ ơn em tình tươi mới
Thiết tha xuân hồng thắm vô bờ
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả