Và Một Ngày Thần Tượng Ra Đi

Và một ngày thần tượng đã ra đi
Bài thơ viết không còn vì anh mãi
Bài thơ viết không có gì mãi mãi
Con chữ hôm qua, hôm nay nhạt rồi

Và một ngày thần tượng đã vô tình
Đập vỡ nát bức chân dung hoàn hảo
Đập vỡ những món quà cho dù ảo
Đập vỡ một lời "con nhỏ của anh"

Và một ngày thần tượng đã đi xa
Tôi không khóc, vì không còn nuối tiếc

Vì bài thơ cho dù tôi có viết

Anh chẳng còn là đề tài nữa đâu

 

Và một ngày thần tượng đã ra đi
Như những cơn gió thoảng qua rất nhẹ
Như một ngày trôi qua rất lặng lẽ
Như bài thơ tình chấm hết cho hôm nay





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả