Hoài niệm
Nhớ giọng em ta ngồi nghe biển hát
Nắng trên mây, trên sóng, nắng trên đầu
Nhìn cát mịn, nhớ hôm nào em đến
cũng êm đềm như sóng vỗ triều dâng…
Thuyền – xa lắc, em xa lắm - ta dừng
dừng để ngắm cảnh trần gian diễm tuyệt
Không ố hoen bụi bẩn của áo cơm
Không vướng chân bụi bẩn của tính toan
Tình nghệ sỹ - được thua nào hay biết
Tình trầm thi tình lắm những mơ màng
Em, cứ đi – ta cứ đợi - ai ngăn?
Ta cứ vui, mặc kệ đời - mấy chốc…
NVK, Hội An
tháng ba 2005
(Chùm thơ Hoa lãng tử -
Kỷ niệm những ngày đầu tiên đặt chân đến Hội An làm việc)