Nếu!?
Nếu được một lần
quay trở về dĩ vãng
Em sẽ tìm
làn mây trắng
tặng riêng anh
Cơn gió đung đưa
cũng là màu thật trắng
Chút linh hồn này
còn lại-
trắng,
dâng nhau!
Nếu được một lần
làm loài chim soãi cánh
Em sẽ về
ẩn trốn Đông nơi anh
Để nghiêng ngóng
bên ô vuông cửa sổ
Nơi anh ngồi
mê mải-
ngắm thời gian
Nếu được chọn
bài thơ nào đẹp nhất
Em ước gì
viết được thể tự do
Mà vẫn ngọt như là
dòng suối mát
Đọc anh nghe
cho hết nóng nực trưa hè
Nếu được chọn,
và được nhiều thứ nhỉ...
Mà nghĩ suy,
em lại chẳng chọn gì
Vì tất cả
cũng lại như đường cũ
Bước qua rồi,
bước lại...
có khác chi?
Và bây giờ
em chỉ ước chi thơ
Cho em đôi cánh nhỏ
thật diệu kỳ
Bay qua ải
của cõi đời phiền lụy...
Biến vào lòng nhân ái
các Thánh Thiên!?
chiều 30/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…