Nhớ Vô Thường?!
Nhớ tới Em nhiều
khi chiều nay mưa chợt đến
Gió hát ru hời
cung điệu nghe sao trầm lắng
Lòng buồn vương vương
tìm nỗi nhớ giấu"Trang Thơ"
Người ở đâu đây
cho nhớ bỗng tuôn tràn.
Biết đến khi nào
ta gặp nhau trao niềm nhớ
Khắc kín tim mình
đôi dòng nhớ rất hoang sơ
Đường mình chung nhau
chỉ có nhớ biết tên thôi
Lời mình thương nhau
chỉ gió với Thơ tường?
* * *
Bờ vai Em sương thấm
Giá buốt- nhói tim tôi
Đường khuya Em tha thướt
Cho nhớ- đẫm thương đau
Mình tôi bên lối vắng
Lặng đếm bước chân Em
Cầu xin cho mưa gió
Trôi xa- phía Em về!
* * *
Nhớ tới bao giờ
cho vần"nhớ" khắc lên Thơ
Nhớ hết mưa chiều
cho giọt nhớ thấm lên môi
Để ngàn năm sau
từng nỗi nhớ vẫn không phai...
Chỉ để Em hay
chiều nay
tôi biết-
"Nhớ vô thường"!?
TT- 23h00 -30/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo