rất thật -


như vòng xoắn lò xo
một lần nẩy cong, hồn lên cao vút

như sự rơi tự do
một lần rơi đành rơi xuống
tận cùng

hôm nay
thất vọng nhìn đời
rồi mai ta lại mỉm cười với ta

song, chẳng có gì...
là vĩnh viễn
đâu em

cũng vô lý như vừa khi đầy nắng
bỗng mưa về từ bốn phía không đâu

thì đừng hỏi vì sao
tay vờ như bắt bóng
giữa nông cạn và sâu
đời tròn như miệng hố

đêm làm sao biết được
đêm nhuộm
màu nắng đen

ngày làm sao biết được
ngày có
từ nửa đêm

ta đi như sắp rơi
ta về như sắp ngã
ta đến viếng trăm lần
đời quen như kẻ lạ
-
khi da
căng niềm sầu
đời vuốt như cơn đau

ta rơi xuống
đáy vực hồn quặn thắt
bỗng thấy em về từ nỗi đau vui lên ...


Mar.31.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả