Em...

Em đã bao đêm trăn trở
Bao loạn cuồng của nhịp thở cô đơn
Tim vấn vương niềm nhung nhớ vô thường
Kẻ xa vắng chẳng tìm đường trở lại

Em đã bao đêm ngần ngại
Lẻ loi cùng với hiện taị bơ vơ
Tiếng yêu thương ai trao quá hững hờ
Nghe cay đắng lạnh lùng trong đêm tối

Em đã bao đêm lạc lối
Khoảnh sân vuông như buộc tội bước em
Lệ ố hoen vòm môi tím thẫm mềm
Vẫn lối cũ, nhưng tìm sao không được ?

*xin mượn vần thơ đáp lại bài thơ NGƯỜI XƯA thi sĩ nhé!

03 Feb 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả