Tự Tình Khúc ...
Em về rũ bỏ nhớ thương
Để câu hò hẹn, vấn vương lỡ làng
Buông tay bỏ lại ngổn ngang
Tâm tư cùng với bẽ bàng xót xa
Em về quên chuyện đôi ta
Một câu xin lỗi gọi là ....
cũng xong!
Những thương nhớ, lẫn chờ mong
Em về xếp để vào trong dòng đời
Thôi thì thôi nhé, người ơi
Buông tay bỏ lại rối bời sau lưng!
...
Có nhiều lúc thấy lòng mình nổi sóng
Những cơn sóng lòng quay quắt nhớ thương
Để những nỗi buồn cứ mãi vấn vương
Theo chiều dài năm tháng, mọc lên thành cội rễ
Quên nhau chẳng phải dễ
Nhớ thương để làm gì?
Níu kéo rồi được chi?
Chắc chỉ còn đầy những điều mộng mị!
Ngày hôm nay tự hứa với lòng
Đem thương nhớ thả theo dòng sông
Để cho:
Lững lờ ...
Mênh mông ...
Sóng lòng ...
Dịu vợi ....
Cũng đành quên nhau thôi!