Cuộc Sống

Nếu cuộc sống là những điều thay đổi
Mong niềm vui, đừng chỉ với nỗi buồn
Màu tóc xanh ngày phai phôi, rất vội
Một đời người, phút cuối - bóng chiều buông

Giọt nước mắt dẫu lặng thầm vẫn xót
Môi mỉm cười, lòng chưa chắc đã vui
Người đến trước hay người về sau chót
Mắt nhắm rồi, cũng chỉ trắng tay thôi

Chợt thảng thốt thấy đường trần vô nghĩa
Chữ phù du nghe thấm thía dường nào
Ngày ta bước vào đời (từ lòng mẹ)
Lý do gì đã cất tiếng khóc (đau?)

Nếu cuộc sống là tạm thời, ngắn ngủi
Sao ta còn tranh chấp với tha nhân
Còn chiến tranh, còn hận thù, bóng tối
Ai hơn ai, ai sống được hai lần?

Thuốc trường sinh điểm tô trang cổ tích
Là ước mơ, không có thật bao giờ
Đời sống đây cho dù không toàn bích
Mai ta nằm, không hối tiếc, ngẩn ngơ

Người đừng trách thơ ta buồn ảm đạm
Mấy khi ai chịu chấp nhận mình... buồn
Ta đi trước, đặt gót giày năm tháng
Dấu xoáy mòn gom lại đóng thành khuôn

033106




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả