Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THÁNG BA HIỀN NHƯ EM

Tháng ba hiền như em
Ngọt môi hôn tình ái
Mùa xuân hồng thơ dại
Sáng rực màu tương lai

Tháng ba tóc em dài
Bay ngập trời bối rối
Làm thơ anh ngần ngại
Chảy ngập hồn tinh khôi

Tháng ba thắm lưng đồi
Hàng cây nghiêng bóng nắng
Xin em đừng đi vội
Cho mặt hồ lăn tăn

Tháng ba như chim bằng
Bay khắp trời phiêu lãng
Cùng mây trời yên lặng
Theo anh hoài lang thang

Tháng ba chốn thiên đàng
Ái ân nồng cháy bỏng
Tình yêu là ánh sáng
Vũ trụ này mênh mông

Tháng ba như nụ hồng
Anh chắt chiu chăm sóc
Mùa xuân nồng hoa ngọc
Đẹp muôn đời dòng sông

Tháng ba mãi bềnh bồng
Trên biển đời rực rỡ
Tình muôn đời là mộng
Chảy lửa rồng trong thơ

Tháng ba rất dại khờ
Trao nhau đời yêu dấu
Chẳng còn gì lo sợ
Mình yêu nhau bền lâu

Tháng ba rất nhiệm mầu
Giản đơn màu sương khói
Em một đời hiền hậu
Một đời yêu em thôi

Tháng ba rất tuyệt vời
Ngây thơ và trong trắng
Anh ru đời diệu vợi
Bài hát tình hoa đăng

Tháng ba là vĩnh hằng
Cho bài thơ đẹp đẽ
Gừng cay và muối mặn
Yêu nhau hoài em nghe

Tháng ba đợi em về
Thắp lên niềm hy vọng
Phủ xanh màu nhân thế
Cho thỏa lòng ước mong

Tháng ba là tấm lòng
Đơn sơ và tế nhị
Em thiên thần cánh mỏng
Cho anh tình cuồng si
trần minh hiền



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả