VẪN LÀ NỖI QUAN HOÀI

Đã  bao  năm  dấn  thân  trong  bi  kịch
Thả  đời  trôi  theo  dòng  thác  nghiệt  oan
Tuổi  đôi  mươi  đã  gặp  cảnh  trái  ngang
Khi  dang  dở  mơ  hoa  thời  trọ  học.

Thuở  chinh  chiến  khắp  bốn  vùng  ngang  dọc
Trải  qua  bao  cùng  cực  của  gió  sương
Của  tử  sinh, gian  khổ  giữa  chiến  trường
Tưởng  đã  sống  trong  tận  cùng  bằng  số.

Thuyền  định  mệnh  căng  buồm  vào  bão  tố
Sau  chiến  chinh  là  tủi  nhục  đắng   cay
Xong  ván  cờ , bằng  hữu  đứng  khoanh  tay
Nhìn  hồng  thủy  vỡ  tràn  đê  lịch   sử.

Tôi  tìm  tôi  trong  tro  tàn  quá  khứ
Thắp  hương  lòng  tưởng  niệm  một  đời  qua
Vẫn  còn  đây  âm  hưởng  ánh  Cộng  Hòa
Dù  chính  thể  chịu  thảm  hình  bức  tử.

Vẫn  mặc  cảm , mang  nổi  buồn  nhược  tiểu
Nghe  đã  nhiều  những  điệp  khúc  nhàm  tai
Xét  cho  cùng  chẳng  phải  lỗi của  ai
Phần  chung  thẩm  xin  dành  cho  hậu  sử.

Tôi  lầm  lũi  trên  dặm  trường  lữ  thứ
Gót  viễn  du  , hồn  nặng  bước  trầm  kha
Mây  phiêu  bạt , theo  mưa  tìm  lối  cũ
Thân  viễn  phương , lòng  vương  vấn  quê  nhà.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả