Nếu em có về thăm quê cũ

Này em có về thăm quê cũ.
Nhớ ghé ngang trường Mạc-đĩnh-Chi .
Tắm nắng sân vàng hoa mộng trước.
Từng gieo mơ-ước tuổi xuân thì.

Nhớ tìm cho được muôn tà áo.
Trắng rợp đường đi mỗi bước về.
Và đợi bóng chiều rơi xuống... nhẹ .
Để hồn nương gió ngát hương quê.

Nhớ gửi cho tôi vài chiếc lá.
Của cành bụi trúc đã bao mùa.
Mấy mươi năm chẵn chưa lần đến .
Ngồi dưới tàn xanh như thuở xưa .

Nhớ đi giùm dãy hành-lang rộng .
Còn đậm trong lòng dấu ấn vui .
Những buổi xếp hàng ngay cửa lớp .
Chuyền nhau len-lén trái me tươi .

Nhớ đi cho hết bao phòng-ốc.
Nghe tiếng vang vang buổi học nào.
Nhắn gửi giùm tôi hồn vọng tưởng.
Một thời niên-thiếu sớm qua mau.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả