Nắng Lạ Kỳ!
Sao nắng hôm này chẳng giống chi
Sợi trắng long lanh, buốt lạ kỳ
Trời xanh, mây phủ từng đường nhớ
Một ngả "đi-về"... chẳng muốn đi.
Đẫm đậm u buồn thấm vào thơ
Mưa có rơi đâu, nhạt... từng lời
Tan hoang lòng dạ chà xát muối
Ai rót giận hờn, đắng chát môi.
Ngẫm đời "dâu-bể" lắm khói-sương
Thoáng hợp, thoáng tan... mãi vô thường
Trần gian vạn dặm, muôn ngàn lối
Sao nẻo ta về sương-khói vương?
Đây dòng thư-lệ cuối trao nhau
Anh ở, Em đi... lỡ nhịp cầu
Bắc qua sông Net đời ảo ảnh
Một chút thân tình... hóa nỗi đau!?
01/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo