Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mưa soi dấu chân em

 
   viết cho một người...
 
Mưa soi dấu chân em
chiều nay nghiêng cuối bến
chuyến "đò-chiều" vội đến
đưa một người qua sông
 
Nhìn chống chếnh gió Đông
se lạnh lòng du lãng 
bóng em gầy hao, nặng
nỗi u buồn vây tôi
 
Giòng nước chở sầu trôi
đổ ra lòng biển rộng
người- sao sinh ra mộng
đời- lắm chi hão huyền
 
Người con gái- hong duyên
bên bến đò bạc bẽo
khiến giọt đời lạnh lẽo
vương hồn- người liêu trai...
 
*    *      *
Dù là mộng sớm mai
xong nỗi niềm thật quá
để tim non hóa đá
lạc đường về đêm nay
 
Người ơi tỉnh cơn say
bước qua ngày nắng mới
đắm tình-si muốn lội 
mà sông đời quá sâu
 
Đừng dại để cơn đau
xé nát nhàu tâm trí
ngẩng cao đầu huýt gió
nhẹ qua cầu... mây bay...! 
 
 01/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả