Con đường tim...
tặng hai kẻ mộng mơ...
Con đường tim lạc lối
Sẽ chạy hoài u mê
Vấp vào trong ngõ tối
Trở lại đầu lê thê
Nhìn con gió thổi qua
Nghìn nụ hoa lay lắt
Nhìn bụi mù thả rắc
Mắt cay xè xót xa
Tình một thoáng hương hoa
Cười chưa qua trọn giấc
Mắt môi đà nghẹn nấc
Tạ từ... vần chia ly!
Ôi tội quá "tình si"
Đôi tim hờn nức nở
Bóng con đường lỡ dở
Chìm dần trong thương đau
Mong chiều sẽ qua mau
Dịu xoa Em nhức nhối
Nói làm chi tội lỗi
Đọa đày thêm tâm linh
Tôi gọi ánh bình minh
Rảy tràn lan hạt sáng
Thắp một trời tỏa rạng
Đôi tâm hồn mộng mơ
Lay gọi dậy nàng thơ
Này Em ơi hãy nhớ
Chút tình kia dẫu đẹp
Không của mình, giữ chi??
Nào, tỉnh giấc bước đi
Hãy lặng nghe sự sống
Quanh Em đâu chỉ mộng
Cõi đời thường đó thôi
Xin để gió đón đưa
Nẻo Em về một bữa
Tay trao tay... có thật
Hạnh phúc thừa đơn sơ?!
01/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…