Tương tư

Lâu rồi chẳng thấy dáng ai qua
Mấy chậu hoa sầu chắc nhớ đa!
Duyên cớ làm sao mà chẳng nở?
Chăm ngày mấy bận, cứ vào, ra

Có lẽ người ta đã nhạt nhòa
Chuyện lòng chưa mới, chóng phôi pha
Hồn dưng sao nhớ thôi, hồn nhỉ?
Cắn bút... làm thơ trút xót xa!
...
Thoắt đã năm hôm... cộng chẳn tuần,
Vào trông, ra ngóng, dạ bần thần
Nhớ giăng đầu sớm, giăng chiều tím
Tự bảo:"Không buồn!"...sao nhói "lưng"?!

Em đã chờ anh đến với mưa
Giọt sầu rơi biết mấy mùa chưa?
Mà anh không đến, buồn sao thế?
Lau đến mòn khăn, lệ vẫn thừa...

Thôi!
Thế là người quên mất tôi!
Trần gian đông vậy, chỉ tôi côi
Trăng cũng nửa vầng, sao trăng sáng?
Tôi lạc nửa rồi, đau lẻ loi!!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả