Cãi nhau

Hôm mình cãi nhau
Trời đang vào mùa nóng
Có lạ không, khi trời nóng ta lại cãi nhau
Ta cãi nhau nào phải giận gì đâu
Tại trời nóng, ghen nhau, rồi anh còn muốn

Hôm mình giận nhau
Mây đen xà xuống
Mây trĩu đất, rồi mây nặng hạt rơi
Hai ta lặng thinh chẳng ai thèm nói nửa lời
Nệm bị trũng, hơi trở mình là ta lăn vào giữa

Hôm ghét nhau,
Bụng muốn huề mà còn lần lữa
Tại cái nợ đời chứ nào có yêu chi
Đã bao lần máu sôi sục muốn phân ly
Nhưng tại bởi có có duyên vôi trầu hoan hợp

Hai đứa không nhìn nhau
Mà cứ chung xuồng cho mau chết ngộp
Muốn chia xa mà baby sản xuất đầy nhà
Tại mình khờ … phải vậy không ta?
Mà mình cột đời nhau, vẫn sau như trước

Hai đứa muốn thôi nhau không chung đường bước
Em dấu buồn vào thơ thẩn mênh mông
Anh che sầu bằng những những bước thong dong
Nỗi long đong …
Sao hai ta lại chung thủy đến cùng ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả