Mơ Tưởng...
Mơ tưởng...
Nếu anh là cơn gió
Cho em là đám mây
Bên nhau đường chung ngả
Lơ lửng trời bay bay...
Nếu anh là tia nắng
Em xin làm sương mai
Cùng long lanh mỗi sáng
Đón đợi ngày thênh thang...
Nếu anh muốn- hoàng hôn
Em- nhuộm màn nhung tím
Cho đêm sâu ngọt lịm
Lời tự tình muôn sao...
Anh muốn được- vườn hoa
Em hẳn là bông trắng
Để bồng bềnh trong nắng
Thơm mộng lành ngát ngao...
Anh ước- đường đi qua
Em sẽ là vạt cỏ
Với li ti hoa nhỏ
Đếm bước chân con người...
Anh thích- biển vợi vời
Em chỉ mong- bãi cát
Mềm, mịn hơi nước mát
Phả vào lòng nhân gian...
Anh là suối là sông
Em làm đồng lúa ngát
Mượt mà như bài hát
Khi nước về mênh mang...
........
Nhưng-
Anh là bước thời gian
Em- không gian rộng lớn
Vũ trụ xoay muôn hướng
Cuộc hành trình miên man...
Đành-
Anh ơi xin là anh
Cho em là em nhé
Hai con người nhỏ bé
Giữa biển đời bao la...
22h40 - 02/04/2006
Hoàng thy Mai Thảo